Nỗi ám ảnh tội lỗi

Thứ sáu, 22/05/2015 12:00

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa, 15 giờ ngày 30-11-2014, lực lượng TS CATP Huế (TT-Huế) đã bắt giữ Trần Hữu Phúc (1991, trú nhà số 45-Lê Duẩn, TP Huế), đối tượng dùng vật nhọn liên tiếp đâm vào vùng kín phụ nữ gây hoang mang dư luận trong thời gian dài. Sau 5 tháng hoàn tất điều tra, đầu tháng 5-2015, TAND TP Huế mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phúc. Tại tòa, những khai nhận của Phúc trước HĐXX khiến người ta cảm nhận được sự ân hận của bị cáo nhưng cũng phải giật mình về lời cảnh tỉnh bản thân từ những dằn vặt tội lỗi mà Phúc từng trải qua.

Phòng xét xử hôm ấy khá đặc biệt vì không có ai trong 8 nạn nhân có mặt, cả người thân của Phúc cũng không. Trước vành móng ngựa, Phúc khai rành rọt những lần phạm tội, cụ thể: từ ngày 23-9 đến 30-11-2014, tại các địa điểm KTX Đội Cung - Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Khoa học, số nhà 30-Trần Cao Vân, nhà số 11-Nguyễn Tri Phương và nhà số 50-Hùng Vương (TP Huế), Phúc đã dùng thanh gỗ nhọn chuẩn bị sẵn, đâm vào mông và vùng kín của 8 phụ nữ. Theo kết luận giám định, có 5 nạn nhân bị thương với tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 11%. Phúc thừa nhận, sở dĩ mình có hành động lệch lạc như vậy là bị ám ảnh "không thể dứt ra được" từ video clip "đen".

Ám ảnh tội lỗi đó bắt đầu từ năm Phúc học đại học năm 4: Năm đó, bị cáo trót xem video clip đen, trong đó có nhân vật chuyên dùng vật nhọn đâm vào mông, vùng kín của phụ nữ nên bị ám ảnh. Tốt nghiệp đại học, bị cáo làm lễ tân ca đêm cho một khách sạn trong thời gian chờ làm thủ tục du học tại Singapore. Vì bị ám ảnh, nên cứ lúc rảnh là bị cáo mở ra xem rồi... hành động giống như nhân vật trong video clip.

Hung khí này Phúc từng muốn vứt bỏ nhưng lý trí đã không thắng nổi sự ám ảnh tội lỗi.

Sau khi thực hiện 3 vụ liên tiếp vào các ngày 23, 24 và 25-9-2014, bị cáo đã dừng lại vì sợ và ý thức được việc làm sai trái của mình. Bị cáo luôn sống trong lo lắng vì sợ bị bắt, dằn vặt giữa thực tế và nỗi ám ảnh của thước phim. Thậm chí, trong thời gian ra Hà Nội phỏng vấn để đi du học, bị cáo đã mang theo hung khí gây án với quyết tâm phải vứt bỏ nó, như vứt bỏ tất cả tội lỗi để sống cuộc sống mới trong sáng. Nhưng lý trí của bị cáo đã không thắng nổi sự ám ảnh khủng khiếp từ những thước phim "đen", bị cáo lại mang hung khí về Huế.

Sau những khai nhận mà như trút hết tâm sự, Phúc trở nên mạnh mẽ, sáng suốt hơn: “Bị cáo cảm thấy may mắn vì mình bị bắt sớm. Vào trại tạm giam khiến bị cáo không còn cơ hội tiếp tục thực hiện hành vi lệch lạc. Thời gian đầu mới bị tạm giam, bị cáo vẫn bị ám ảnh bởi những video clip "đen". Tuy nhiên, được sự giúp đỡ của cán bộ, tâm lý bị cáo dần ổn định. Từ sai lầm của mình, bị cáo muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, không nên tiếp xúc với phim ảnh đồi trụy”. Từ "tâm sự" của Phúc, HĐXX lại hỏi, rằng vì sao trước đây bị cáo không chia sẻ nỗi ám ảnh với người thân để tìm sự giúp đỡ? thì Phúc thật thà: Nếu có đủ can đảm nói lên sự thật thì bị cáo đã không lún sâu vào sai lầm. Ngày nhận giấy báo đi du học cũng chính là ngày bị cáo bị bắt...

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt Trần Hữu Phúc 1 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

T.T.H